Tây Nguyên chìm trong biển nước, 6 người chết, 30,000 gia đình bị cô lập

Tây Nguyên chìm trong biển nước, 6 người chết, 30,000 gia đình bị cô lập

.

\"\"
Nước lớn cuốn trôi xe cộ ở huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk)

LÂM ĐỒNG, Việt Nam – Người dân các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk cho rằng họsống ở đây mấy chục năm nhưng lần đầu mới chứng kiến lượng mưa lớn “không thể tưởng.”

Theo tờ Thanh Niên, cả ngày 7 Tháng Tám, 2019, các tỉnh Lâm Đồng, Đắk Nông, Đắk Lắk có mưa vừa đến mưa to, nhiều nơi lượng mưa lên tới 363 mm như ở huyện Đăk Ru (tỉnh Đắk Nông), khiến 6 người chết, nhà cửa, ao vườn trôi theo nước.

Sáng 8 Tháng Tám, 2019, suối Cam Ly qua chảy qua nội ô thành phố Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) dâng cao khi mưa lớn. Nước thượng nguồn đổ về tràn lên đường, vào khu dân cư, khiến hàng trăm nhà dân, khách sạn, nhà hàng… ngập nặng. Nhiều xe hơi bị nước nhấn chìm, hư hỏng. Theo báo VNExpress đến 9 giờ, mưa ngớt, nước đã rút, người dân mới thu dọn nhà cửa.

Do mưa lớn liên tục nhiều ngày qua khiến hơn 1,000 hécta cây trồng tại các huyện Đạ Tẻh, Cát Tiên, Đạ Huoai, Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc bị nước nhấn chìm. Tính đến chiều 7 Tháng Tám đã có hơn 150 căn nhà tại hai huyện Cát Tiên, Đạ Tẻh ngập sâu từ 0.5-1mét bị cô lập trong nhiều giờ, buộc nhiều gia đình phải di tản.

Mưa lớn cũng gây sạt lở đèo Con Ó (tỉnh lộ 725 – đoạn qua xã Mỹ Đức huyện Đạ Tẻh) làm hàng trăm khối đất, đá đổ tràn xuống đường khiến giao thông đi sang tỉnh Đồng Nai bị chia cắt nhiều giờ.

Cùng ngày, văn phòng Ban Chỉ Huy Phòng Chống Thiên Tai và Tìm Kiếm Cứu Nạn tỉnh Đắk Lắk, cho biết mưa lớn từ hai ngày qua đã khiến một số nơi trong tỉnh bị ngập sâu, thiệt hại nặng nhất ở hai huyện Buôn Đôn và Ea Súp.

\"\"
Thị trấn Đạ Tẻh (tỉnh Lâm Đồng) bị ngập sâu, buộc người dân phải di tản chiều tối 7 Tháng Tám, 2019. (Hình: Thanh Niên)

Tờ Thanh Niên dẫn thống kê ban đầu từ hai huyện này cho hay, mưa lũ làm khoảng 30,000 gia đình bị cô lập do các tuyến đường bị chia cắt nhiều đoạn, gây ngập hơn 800 căn nhà, hơn 6,500 hécta hoa màu, gần 200 trâu bò và hàng ngàn gia cầm bị nước lũ cuốn trôi, thiệt hại ước tính 700 tỷ đồng ($30.2 triệu).

Nhiều tuyến đường giao thông bị ngập sâu, chia cắt các thôn, xã. Tuyến đường huyết mạch tỉnh lộ 1 nối huyện Ea Súp và thành phố Buôn Ma Thuột bị chia cắt nhiều đoạn bởi những vùng ngập, đa phần các tuyến giao thông xã, thôn bị nhấn chìm và nhiều nhà dân ở các xã Ea Bung, Ia Tmốt, Cư M’Lan lênh láng nước.

Ông Trần Mai Sơn (ở huyện Buôn Đôn), cho biết ông sống ở đây hơn 34 năm nhưng đây là lần đầu chứng kiến “mưa lớn chưa từng thấy,” nước dâng từ 5 giờ sáng và đến trưa vẫn không dứt.

“Bà con ở đây không ai nghĩ là mưa lớn như vậy… và rồi lũ nhanh chóng đổ về gây thiệt hại nặng nề về tài sản. Nhà tôi bị ngập hơn nửa mét còn nhà cụ Bùi Thị Là ở cạnh bên nước lớn quá phải nhờ người cõng ra khỏi nhà,” ông Sơn nói với báo Người Lao Động.

\"\"
Thành phố Đà Lạt ngập “chưa từng thấy”. (Hình: VietNamNet)

“Hiện trời vẫn tiếp tục mưa, hàng ngàn hecta hoa màu và lúa của người dân bị ngập sâu, thiệt hại rất nhiều nhưng chưa thể tính toán chính xác,” ông Nguyễn Ngọc Phú, trưởng phòng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn huyện Ea Súp, cho biết.

Thế nhưng, Trung Tâm Dự Báo Khí Tượng Thủy Văn Quốc Gia cảnh báo cho biết áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông kết hợp gió mùa Tây Nam cường độ mạnh sẽ gây ra mưa lớn tiếp tục duy trì ở Tây Nguyên và Nam Bộ, kéo dài đến hết ngày 9 Tháng Tám.

“Các xã thuộc huyện Ea Súp, Buôn Đôn, Cư M’gar…có nguy cơ xảy ra lũ quét sườn dốc, sạt lở vùng ven sông, ngập úng vùng trũng thấp. Đặc biệt là huyện Ea Súp, tỉnh lộ 1 có khả năng ngập sâu và chia cắt…,”. 

Nguồn: Người Việt

Bài Liên Quan

Leave a Comment