Bắt hai lãnh đạo công ty Tân Thuận, ‘đàn em’ của Tất Thành Cang

Bắt hai lãnh đạo công ty Tân Thuận, ‘đàn em’ của Tất Thành Cang

January 6, 2020

\"\"/
Khu đất của công ty Tân Thuận bán cho công ty Quốc Cường Gia Lai ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, Sài Gòn. (Hình: Tuổi Trẻ)

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Cựu tổng giám đốc cùng cựu chủ tịch công ty Tân Thuận, thuộc Thành Ủy Sài Gòn, bị bắt giam do liên quan vụ bán rẻ 320,000 mét vuông đất ở Nhà Bè, có bút phê của ông Tất Thành Cang, cựu phó bí thư thường trực Thành Ủy Sài Gòn.

Ngày 6 Tháng Giêng, 2020, Cơ Quan An Ninh Điều Tra Công An thành phố Sài Gòn, đã ra quyết định khởi tố bắt tạm giam hai ông Trần Công Thiện (55 tuổi, ngụ Gò Vấp), nguyên tổng giám đốc và ông Nguyễn Văn Minh (63 tuổi), nguyên chủ tịch Hội Đồng Thành Viên Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Đầu Tư và Xây Dựng Tân Thuận (công ty Tân Thuận) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí,” theo Bộ Luật Hình Sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Theo báo VNExpress, đây là hai người đầu tiên bị “xử lý hình sự,” sau tiến trình điều tra vụ 320,000 mét vuông (32 hécta) đất ở xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, bị công ty Tân Thuận bán rẻ cho Công Ty Cổ Phần Quốc Cường Gia Lai (công ty Quốc Cường Gia Lai) hồi giữa năm 2017.

Ông Thiện được xác định là người “chịu trách nhiệm chính trong việc chỉ đạo, điều hành công ty Tân Thuận dẫn đến sai phạm khi thực hiện dự án Khu Dân Cư Phước Kiển (huyện Nhà Bè).”

Hồi Tháng Bảy, 2019, ông Thiện đã bị cách hết chức vụ trong đảng và công ty Tân Thuận, sau đó bị Ủy Ban Kiểm Tra Thành Ủy Sài Gòn khai trừ đảng. Còn ông Nguyễn Văn Minh chỉ bị kỷ luật khiển trách.

Theo tin báo Tuổi Trẻ, liên quan đến vụ chuyển nhượng 32 hécta đất đã đền bù tại xã Phước Kiển, chỉ sáu tháng sau khi công ty Tân Thuận tự thẩm định và ký hợp đồng chuyển nhượng cho công ty Quốc Cường Gia Lai với giá 1.29 triệu đồng ($55.60)/mét vuông.

\"\"
Ông Tất Thành Cang. (Hình: VNExpress)

Qua xác định của Văn Phòng Thành Ủy Sài Gòn, giá chuyển nhượng thấp hơn giá thị trường đến 478,000 đồng ($20.60)/mét vuông. Sau đó, Văn Phòng Thành Ủy đã có thông báo cho rằng “việc ký chuyển nhượng này không được báo cáo cho tập thể thường trực Thành Ủy và tập thể Ban Thường Vụ Thành Ủy theo quyết định số 1087-QD9/TU về ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài sản là nhà, quyền sử dụng đất tại các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu của đảng bộ thành phố,” và sau đó ra lệnh hủy bỏ hợp đồng chuyển nhượng giữa hai công ty trên.

Liên quan đến sai phạm này, ông Tất Thành Cang bị cách chức phó bí thư thường trực Thành Ủy Sài Gòn do “trực tiếp điều hành Thành Ủy lúc khu đất được bán. Thời điểm này thành phố trống vị trí bí thư Thành Ủy do ông Đinh La Thăng được Bộ Chính Trị CSVN điều động làm phó Ban Kinh Tế Trung Ương, còn ông Nguyễn Thiện Nhân chưa về Sài Gòn.

Chưa hết, bà Thái Thị Bích Liên, chánh Văn Phòng Thành Ủy Sài Gòn cũng bị kỷ luật bằng hình thức khiển trách, sau đó chuyển công tác làm phó bí thư đảng ủy khối dân chính đảng. Trong khi đó, ông Phạm Văn Thông, phó chánh Văn Phòng Thành Ủy, đảng ủy viên đảng ủy Cơ Quan Văn Phòng Thành Ủy nhiệm kỳ 2015-2020, bị kỷ luật bằng hình thức cách tất cả chức vụ trong đảng.

Hiện, công luận đang đặt vấn đề liệu ông Tất Thành Cang, Thành Ủy viên, phó trưởng ban thường trực Ban Chỉ Đạo Công Trình “Lịch sử thành phố Sài Gòn,” có bị bắt giam, bởi vụ mua bán đất công mờ ám này có “bút phê” của ông Cang.

“Khi đất công được xem như đất… ông, rồi biến thành đất tư, thì liệu có thể tin tưởng về động cơ trong sáng vì sự phát triển kinh tế xã hội không? Dĩ nhiên, không!

Bây giờ, hai thuộc cấp Nguyễn Văn Minh và Trần Công Thiện đã bị xử lý hình sự, còn ông Tất Thành Cang vẫn ung dung vị trí Thành Ủy viên Sài Gòn. Và ông Tất Thành Cang sẽ lấy tư cách phó ban chỉ đạo biên soạn công trình lịch sử đảng bộ ở Sài Gòn, để viết những trang tươi thắm về sự thất thoát hàng trăm tỷ đồng từ thương vụ mua bán 32 hécta đất công ở Phước Kiểng – Nhà Bè chăng?

Lửa đã cháy đến Tất Thành Cang chưa? Tổng bí thư, chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng vừa loan báo năm mới sẽ có thêm nhiều củi mới, thì ông Tất Thành Cang có phải một trường hợp sinh động và cụ thể không?” nhà báo Lê Thiếu Nhơn hoài nghi viết trên Facebook cá nhân. (Tr.N)

Bài Liên Quan

Leave a Comment