‘Bé gái’ Babylift gặp lại mẹ ở Việt Nam sau 44 năm xa cách

‘Bé gái’ Babylift gặp lại mẹ ở Việt Nam sau 44 năm xa cách

November 27, 2019

\"\"/
Hai mẹ con bà Đẹp ôm nhau khi hội ngộ ở Sài Gòn hôm 17 Tháng Mười Một, 2019. (Hình: Reuters)

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Cuộc đoàn tụ được mong chờ của “bé gái” Babylift có tên Leigh Mai Boughton Small (47 tuổi) với mẹ ruột diễn ra hôm 17 Tháng Mười Một, 2019, tại quận Thủ Đức, Sài Gòn.

Biết tin bà Nguyễn Thị Đẹp (70 tuổi) tìm được con gái sau hơn 44 năm thất lạc, người thân, bạn bè và những người dân ở con hẻm nhỏ Tô Ngọc Vân, phường Linh Đông, Thủ Đức, vui cho bà. Riêng bà Đẹp, gần tháng qua vui lo cứ lẫn lộn.

Báo VNExpress dẫn tin từ Reuters cho hay, lần đầu gặp lại, hai mẹ con bà Đẹp ôm chầm lấy nhau, dù cái ôm có chút vụng về sau 44 năm chia xa.

Bà Đẹp ngại ngần sợ con gái sẽ thất vọng khi nhìn thấy mình, bởi vì người mẹ trẻ trung, xinh đẹp ngày nào giờ trở thành “người phụ nữ gầy gò, xấu xí và già nua.” Trong khi đó, bà Small cùng chồng là Jeff và ba con mong được trấn an bà Đẹp để bà không còn tự trách móc bản thân vì ngày ấy đã bỏ con gái mà đi.

Bà Small đã tặng mẹ một dây chuyền mặt trái tim lồng ảnh và một cuốn album về thời thơ ấu của bà. Bà Đẹp lì xì cho các cháu những chiếc phong bì màu đỏ mừng tuổi. Họ ôm nhau, khóc, cười.

\"\"
Bà Small cùng hai con và bà Đẹp xem cuốn album hình thời thơ ấu bà Small mang từ Mỹ về tặng mẹ. (Hình: Reuters)

Những gì khiến bà Small xúc động nhất là nhận ra mình không chỉ có mẹ mà còn có cả một gia đình Việt Nam. “Nơi đó có tình yêu thương, chú và dì, điều mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến,” bà Small nói.

Bà Small khi chào đời vào ngày 5 Tháng Giêng, 1972, có tên là Nguyễn Thị Phương Mai, là kết quả của mối tình giữa bà Đẹp và sĩ quan Mỹ Joe O’Neal. Sau ba năm hẹn hò, khi bà báo tin mình mang thai cũng là lúc ông Joe hết hạn phục vụ và về nước. Thư từ qua lại được một năm thì hai người mất liên lạc.

Tháng Tư, 1975, khi cuộc chiến tranh Việt Nam kết thúc, Hoa Kỳ thực hiện Chiến Dịch Babylift. Trong tình cảnh rối ren, nghĩ rằng cho con đi để con được an toàn rồi sau đó tìm cách đoàn tụ, bà Đẹp đã đưa con đến một trại trẻ để gửi theo chuyến không vận sang Mỹ trong nỗi đau xé lòng. Khi bà quay lại vào ngày hôm sau, mọi chuyện đã quá muộn.

Bà Small khi đó 3 tuổi, là một trong hơn 3,000 trẻ em được đưa sang Mỹ và được một gia đình Mỹ nhận nuôi trong tuổi thơ êm đềm bên cha mẹ cùng ba anh chị em, trong đó cũng có một người con nuôi từ Philippines.

\"\"
Gia đình của bà Small và bà Đẹp bên những người thân trong họ hàng. (Hình: Reuters)

Cách đây vài năm, bà Small bắt đầu tìm hiểu về cội nguồn của mình và thử xét nghiệm mẫu DNA. Kết quả cho thấy bà mang một nửa dòng máu Việt. Sau đó, thông qua trang nghiên cứu phả hệ Ancestry.com, có một người gửi cho bà một tin nhắn với nội dung: “Theo kết quả DNA, tôi tin rằng chúng ta là chị em và mẹ ở Việt Nam đang tìm kiếm em.”

Theo báo Thanh Niên ngày 7 Tháng Mười Một, 2019, ban đầu, hai người nghĩ rằng họ là chị em cùng mẹ khác cha. Nhưng một người đàn ông ở Việt Nam đã tìm được chị em của bà Small thông qua cáo phó của một cựu quân nhân Mỹ. Đến Tháng Chín vừa qua, dựa trên các manh mối đó cùng kết quả DNA, hai chị em được xác nhận là con ruột của bà Đẹp và cha người Mỹ.

Bao nhiêu năm qua, bà Đẹp luôn trăn trở liệu con gái của mình còn sống sót và đến Mỹ hay không, hay đã chết trong lúc loạn lạc? Tuy nhiên, giờ đây bà Đẹp đã an tâm.

“Điều đầu tiên mẹ hỏi tôi là: ‘Con có cuộc sống tốt đẹp không?’ Tôi đáp ‘Vâng, con có một cuộc sống tuyệt vời.’ Mẹ còn nói rằng bà muốn tôi nhớ một điều là bà luôn yêu thương tôi,” bà Small kể lại lần đầu nói chuyện trực tuyến với mẹ qua Internet hồi Tháng Chín, 2019. (Tr.N)

Bài Liên Quan

Leave a Comment