Miệng lưỡi thiên hạ -Tam sao thất bản.

Chuly sưu tầm

Miệng lưỡi thiên hạ -Tam sao thất bản.


🐄Bò làm mệt, than với chó \” Tao mệt quá \”
🐶Chó gặp mèo tâm sự :\” Bò nó kêu mệt, chắc làm quá sức, chắc nó đòi nghỉ 1 chút\”
🐱Mèo gặp dê tám chuyện :\” Bò nó muốn nghỉ 1 ngày vì công việc làm nó mệt quá, có lẽ ông chủ bắt nó làm quá sức\”
🐐Dê gặp gà :\” Bò nó đòi nghỉ làm, ông chủ bắt nó làm đến kiệt sức thì phải\”
🐔Gà gặp heo nói :\” Biết chuyện gì chưa, bò nó định đổi chủ và bỏ việc đấy\”
🐷Heo méc bà chủ :\” Bò nó định đổi chủ hay sao, nghe nói nó muốn bỏ việc vì công việc quá nặng
🧓🏻Bà chủ nói ông chủ :\” Bò nó định tạo phản, nó muốn đổi chủ\”
👨🏻‍🦳Ông chủ tức giận quát :\” A con bò này đã lười lại định tạo phản, thịt nó thôi\”
👉Kết quả : Bò bị giết thịt !
🙂🙂🙂Bởi vậy : Trên đời này người hiểu chuyện và thông cảm thì hiếm . Kẻ rèm pha,miệng lưỡi đưa chuyện thì nhiều…và quan trong nhất,những người chỉ biết nghe mà ko kiểm chứng sự thật,lại là số đông…
Cs của mình là của mình,xấu che tốt khoe, thậm chí dù khoe cái tốt thì trăm kẻ cũng tìm cách nói xấu rồi đưa chuyện chứ đừng nói là chuyện xấu của mình .
Tọc mạch,sân si,ghen tị, dòm ngó, đưa chuyện là những \” năng khiếu thời nay\” của rất nhiều người.
Nên hoặc là ko nói gì,hoặc là chỉ nói những điều ng khác được phép nghe ! Vậy thôi 🤞🏻
🌸Nhớ :Đừng chơi nhầm bạn, nói chuyện vs sai người và làm thân nhầm đối tượng .
-LPKM-
… 🌿 … Không phải người ta THAY ĐỔI đâu, chỉ là họ VÔ TÌNH đổi CHIẾC MẶT NẠ khác thôi … 🌿 …
>>> Hãy quán niệm :
\”Thương sao cho vẹn thì thương.
Tính sao cho trọn mọi đường thì vâng”
1./ TÌNH THƯƠNG là tình nguyện cho đi và chẳng bao giờ đòi lại.
2./ TÌNH THƯƠNG vẫn là hiến tặng vô điều kiện và để … Gió cuốn đi …
… 🌿 … Không có TÌNH THƯƠNG thì cuộc đời sẽ ô trọc một cách kỳ lạ đến dường nào … Sỏi đá cũng cần có nhau !

Bài Liên Quan

Leave a Comment