6 giờ trước
Ít nhất 34 người thiệt mạng, 12 người bị thương sau khi một cựu cảnh sát viên tấn công bằng súng và dao tại một trường mầm non ở tỉnh Nong Bua Lamphu, miền bắc Thái Lan, theo cảnh sát.
Trên Facebook, cảnh sát Thái Lan xác nhận tay súng là Panya Kamrab, 34 tuổi, là cựu cảnh sát có trang bị súng và dao đã xông vào xả súng.
Có ít nhất 23 trẻ em đã thiệt mạng. Có ba trẻ 2 tuổi bị thiệt mạng, Reuters dẫn lời từ một quan chức cảnh sát địa phương.
Cảnh sát Thái Lan xác nhận đối tượng đã tự tử bằng súng.
Cũng có thông tin đối tượng đã giết vợ và con.
Truyền thông địa phương tường thuật đối tượng này đã giết gia đình của mình trước khi bỏ chạy sau vụ xả súng tại trường mầm non.
Thai PBS tường thuật Panya Kamrab đã bị sa thải hồi năm ngoái với lý do sử dụng ma túy, theo thông tin từ tướng Jakkapat Vijitraithaya.
\’Không khó để một cựu cảnh sát có súng\’
Jonathan Head, Phóng viên Đông Nam Á, BBC News
Đây là một sự kiện vô cùng gây sốc đối với Thái Lan, một quốc gia có tỷ lệ bạo lực vì súng đạn tương đối cao nhưng lại hiếm khi xảy ra xả súng có liên quan đến trường học và trẻ em.
Ở giai đoạn này, động cơ của cựu cảnh sát theo chính quyền cho biết đã tiến hành xả súng là không rõ ràng, họ cho biết đối tượng gần đây đã bị sa thải.
Đối tượng rõ ràng đã giết gia đình mình, cũng như các nạn nhân tại trường mầm non và ngay chính mình.
Vụ việc tương tự gần nhất tại Thái Lan là vụ 29 người bị giết trong vụ một binh sĩ xả súng tại một trung tâm thương mại.
Vụ việc lần này đã đặt ra các câu hỏi nghiêm túc về an ninh súng tại các căn cứ quân sự.
Giai đoạn này, không ai biết điều gì đã dẫn đến vụ việc kinh khủng, nhưng việc người dân sở hữu súng tại Thái Lan và một cựu cảnh sát có được súng dễ dàng là một điều tương đối phổ biến.
Tỉnh Nong Bua Lamphu nằm cách Bangkok khoảng 500 km về hướng bắc.
Các vụ xả súng tương đối hiếm xảy ra ở Thái Lan, mặc dù tỷ lệ sở hữu súng thuộc hàng cao trong khu vực.