Đăng ngày: 18/11/2022
Sau gần 3 năm xét xử khiếm diện, một tòa án Hà Lan hôm qua 17/11/2022 đã kết án tù chung thân ba người trong vụ bắn rơi máy bay mang số hiệu MH17 rời Amsterdam đến Kuala Lumpur của Malaysia Airlines hôm 17/07/2014. Bị cáo thứ tư được trắng án.
Từ Schiphol, thông tín viên Antoine Mouteau cho biết thêm :
Sau hơn hai tiếng xét xử, Silene Frederiksz rời tòa án Schiphol, với vẻ mặt đỡ buồn phiền hơn một chút.
Silene nói : « Ngay cả khi phải chấp nhận là không ai phải ngồi tù, thì điều đó cũng không quan trọng bởi công lý đã được thực thi. Con cái chúng tôi đã bị sát hại. Từ sát hại đã được nêu ra cùng với trách nhiệm của Nga trong vụ việc, điều đó rất quan trọng đối với tôi. »
Vào ngày 17/07/2014, cách đó vài trăm mét, cậu con trai 23 tuổi Bryce và bạn gái Daisy 21 tuổi lên chiếc Boeing 777 để bay đi Kuala Lumpur. Bà không bao giờ gặp lại họ nữa.
Tòa án Hà Lan đã khẳng định rằng máy bay của họ, khi đang bay qua miền đông Ukraina, khu vực do lực lượng ly khai thân Nga kiểm soát, đã bị bắn hạ bởi một tên lửa BUK do Nga sản xuất. Tòa cũng cho rằng, Nga lúc đó kiểm soát khu vực này. Hai công dân Nga và một người Ukraina là ba sĩ quan và thuộc lực lượng bán quân sự, đã bị xét xử khiếm diện vì dính líu đến vụ việc. Họ đã bị kết án tù chung thân. Nhưng còn một điều đáng buồn trong vụ xét xử này đối với Silene Frederiksz, đó là nghi phạm thứ tư được tha bổng.
Silene nói : “Tôi muốn Pulatov cũng bị kết án. Nhưng đáng tiếc là điều đó sẽ không xảy ra, nhưng có thể sẽ có kháng án. »
Ít có khả năng ba bị cáo thụ án. Luật pháp Nga không cho phép dẫn độ công dân của mình và chế độ Nga hiện tại dường như không có ý định làm vậy, thậm chí là hoàn toàn ngược lại. Nhưng người thân của các nạn nhân nói rằng điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là tín hiệu được gửi tới những kẻ phải chịu trách nhiệm.