TÌNH MẪU TỬ

Nhân ngày lễ MẸ ( Mother!s Day ) hằng năm xin viết đôi điều về tình mẫu tử .

Trong thế giới tự nhiên con người là một động vật cao cấp nhất sống có tình cảm và văn hóa . Nền văn hóa phát triển tột bật sẽ biến thiên thành nền văn minh nghệ thuật và tâm linh . Nếu văn hóa không chuyển thành nghệ thuật và tâm linh được thì con người sẽ ở mãi trong thế giới duy vật và muôn đời luẩn quẩn với cơm áo , gạo tiền đó là tính theo bình diện những cá nhân trong xã hội còn đối với bình diện quốc gia thì còn có thêm vũ khí ( ít ra là để chống ngoại xâm )

Nhưng đang định nói về tình mẫu tử mà như vây có hơi lạc đề . Tình mẫu tử không chỉ có riêng ở con người ( động vật cao cấp nhất trong thập linh ) mà ở các loài vật nữa .

Trong những loài vật có tình mẫu tử mạnh nhất có lẽ là con khỉ hay tất cả các loài linh trưởng như vượn v.v..

Tôi đã từng thấy môt con khỉ mẹ địu đứa con bé bỏng của mình vừa chuyền hết cành nọ qua cành kia , kêu la trong thất thanh tuyệt vọng trong khi xe ủi đang ủi vào những khu rừng ven sông Amazone để khai phá thêm đất đai làm nông nghiệp và sau đó dựng các khu resort cho các chủ tư bản giàu có đến đánh gôn giải trí cùng các cô gái đẹp như người mẫu đi theo lượm banh

Có một câu chuyện thật đầy kịch tính khi tôi nghe một người chuyên làm rẫy trong rừng sâu kể lại ,những con khỉ sống thành bầy trong rừng và làm chủ trong bầy là môt con khỉ đực mạnh khỏe . Khi một con khỉ cái sinh con thì con khỉ đực sẽ bồng lên xem đứa con nhỏ của nó là đực hay là cái , nếu thấy con khỉ con mới sanh là giới tính nam thì khỉ đực đầu đàn sẽ dùng răng nhằn cho bộ phận sinh dục nát ra để mất khả năng truyền giống , con khỉ đực mới sanh kia lớn lên trong sự tàn phế của giới tính, về sau các con cái trở nên khôn hơn khi sanh xong một khỉ đực thì các con cái đem đi giấu trong hang va thay nhau nuôi nấng con khỉ đực nhỏ kia cho đến ngày nó trưởng thành. Lúc ấy con khỉ đực đầu đàn đã yếu và khỉ con sẽ về đánh khỉ cha để giành ngôi vị đầu của đàn. Trong đời sống của bầy khỉ ta thấy tình mẫu tử đã phát triển một cách mạnh mẽ . Nam tính tượng trung cho sức mạnh ( và sự sáng tạo ) nhưng vì ích kỷ nên mù lòa và trong đời sống con người cũng thế những vị bạo chúa luôn tìm cách để trị vì đất nước càng lâu càng tốt , tìm cách triệt hạ tất cả nguồn có thể gây hại cho ngôi vị của mình đây là môt loại mù lòa của tâm thức trong khi biết bao nhiêu người giỏi và sáng suốt hơn mình đều bị loại bằng những đòn phép tàn bạo và hiểm đôc nhất.

Trở lại câu chuyện của tình mẫu tử trong loài vật khi truyền giống xong chú gà trống phởn phơ đi tìm một con mái khác trong khi chị gà mái sau khi đẻ xong đủ số lượng trứng là chăm chỉ nằm ấp. Một chị gà mái khi ấp xong là có thể giảm đến môt nửa trọng lượng của cơ thể. Đến khi nở ra con còn dẫn con đi ăn , lo bảo vệ cho con khỏi bị nanh vuốt của quạ , diều hay mèo chó chuột thật là tình mẫu tử vô biên.

Ngay như con Kanguru còn có cái túi bằng da hẳn hoi để bỏ con của mình vào , môt con cọp có thể ăn thịt bao muông thú nhưng không bao giờ ăn thịt con mình. Ở loài vật khi chúng ta ngồi nghĩ đến tình mẫu tử thật tình mà nói không thể nào hết được. Cách đây cũng chừng mười năm tôi có đọc được trên mạng lan truyền vê chuyện môt con rái cá. Khi bị người chủ ao nọ bắt và làm thịt vừa lột bộ da xong hơi sơ ý con rái cá vùng lên chạy. Người chủ ao chạy theo vết máu và lần đến hang thì thấy con rái cá đang tìm cách cho con bú. Đương nhiên là không thể nào cho bú được vì đã bị lột da. Thấy cảnh thương tâm người chủ ao về bỏ việc chăn nuôi săn bắt và ăn chay, đêm ngày kinh kệ.

Về các loài chim tình mẫu tử cũng cho chúng ta rất nhiều hình ảnh đẹp khi chim mẹ tha mồi về và các con chim non há mõm chờ rất là dễ thương. Những lúc suy nghĩ về tình mẫu tử của động vật trong thiên nhiên tôi cảm thấy một sự thiêng liêng vô bờ

Trong các con vật nuôi trong nhà còn có loài chó cũng có tình mẫu tử sâu đậm và rõ rệt. Chó mẹ nuôi con cho bú đến khi con con biết ăn mới thả cho sinh hoạt một mình

Đương nhiên loài người có trí tuệ thì tình mẫu tử còn đa dạng và phong phú hơn gấp nhiều lần, về tình mẫu tử của con người tôi xin không nhắc đến nhiều vì đó đây đã có rất nhiều người viết rất hay về đề tài này và ai cũng ít nhiều cũng có những kỷ niệm đẹp và ấm áp với người mẹ sinh ra mình cả . Trong tôn giáo hai tôn giáo lớn của nhân loại đều có hình tượng người mẹ đó là Đức Mẹ Maria bên Thiên Chúa Giáo và bên Phật giáo có Quán Thế Âm Bồ tát , tôi không rành bên giáo lý của Hồi Giáo không biết có hình tượng nào tương ứng không

Nhân ngày lễ MẸ ( Mother!s Day ) xin có đôi dòng thô thiển về những hiểu biết hạn chế của cá nhân về tình mẫu tử cũng xin góp chút lòng

HAPPY MOTHER’S DAY

Đặng Toản

Bài Liên Quan

Leave a Comment