Israel tưởng niệm các binh sĩ tử vong từ khi lập quốc

Trong khi quân đội Israel tăng cường tấn công vào thành phố Jabalia, miền bắc dải Gaza và tích cực chuẩn bị cho cuộc tấn công trên bộ nhắm vào thành phố Rafah, sát biên giới với Ai Cập, thì ngay tại Israel, chính quyền tối hôm qua 12/05/2024 tổ chức tưởng niệm các binh sĩ Israel đã thiệt mạng và các nạn nhân khủng bố kể từ khi lập quốc cách nay 76 năm.

Đăng ngày: 13/05/2024

Người dân đến thăm mộ các binh sĩ tại nghĩa trang quân sự Mount Herzl ở Jerusalem, Israel, ngày 12/05/2024.
Người dân đến thăm mộ các binh sĩ tại nghĩa trang quân sự Mount Herzl ở Jerusalem, Israel, ngày 12/05/2024. © Menahem Kahana / AFP

Thùy Dương

Theo AFP, tối hôm qua 12/05, tổng thống Isaac Herzog và tổng tư lệnh Herzi Halevi đã tham dự buổi tưởng niệm tại bức tường Than Khóc, địa điểm linh thiêng nhất đối với người Do Thái ở thành cổ Jerusalem. Tên của 1.500 binh sĩ và thường dân là « nạn nhân khủng bố » tính từ vụ tấn công đẫm máu của lực lượng Hamas vào lãnh thổ Israel hôm 07/10/2023 đã được thêm vào danh sách những người thiệt mạng vì khủng bố tính từ khi lập quốc.

Tập thể cha mẹ binh sĩ phản đối chiến tranh Gaza

Riêng binh sĩ, tính từ hôm 07/10/2023 đến nay, tổng cộng đã có hơn 600 người thiệt mạng. Đây là số binh sĩ thương vong cao nhất tính từ chiến tranh Yom Kippour năm 1973.

Theo tường trình của thông tín viên RFI Sami Boukhelifa tại Jérusalem tối 12/05, tập thể phụ huynh của nhiều binh sĩ Israel phản đối điều họ xem là « sự hy sinh vô ích » của các con mình. Do các quân nhân không được quyền tự do phát biểu trước công chúng, nên nhiều phụ huynh muốn thay con bày tỏ ý kiến.

Một phụ huynh cho rằng trong cuộc chiến ở Gaza, Tel Aviv « không có mục tiêu cụ thể, chính phủ Israel không có kế hoạch, không có sự chuẩn bị cho bước tiếp theo nên con cái họ có nguy cơ phải trả giá bằng mạng sống của mình chỉ vì lãnh đạo Israel thiếu tầm nhìn ». Và các bậc phụ huynh không thể chấp nhận điều đó. Một phụ huynh khác ủng hộ việc bảo vệ đất nước, nhưng phản đối việc chính phủ tiến hành chiến tranh « vì những lý do chính trị ». Tập thể phụ huynh binh sĩ Israel đã gửi thư cho nhiều quan chức Israel, nhất là bộ trưởng Quốc Phòng, phản đối cuộc tấn công vào Rafah, vừa bảo vệ tính mạng cho con cái và cũng là « tránh nguy cơ chết chóc cho thường dân vô tội ở Rafah ».

Bài Liên Quan

Leave a Comment