Những vụ ám sát hay mưu sát trong lịch sử chính trị Hoa Kỳ

Hình ảnh cựu tổng thống Trump ngày 13/07/2024 rời khỏi khán đài Butler, bang Pennsylvania trong buổi vận động tranh cử mặt đầy máu, gợi lại nhiều thảm kịch khác trên chính trường Mỹ. Gần đây nhất, năm 1981 Ronald Reagan, trong năm đầu tiên của nhiệm kỳ bị ám sát hụt. Nhưng công luận Mỹ và thế giới vẫn còn nhớ mãi hình ảnh John F. Kennedy năm 1963 bị bắn trên đường phố Dallas.

Đăng ngày: 14/07/2024

Giây phút cuối cùng trước khi tổng thống Mỹ John F. Kennedy bị bắn trên đường phố Dallas, ngày 22/11/1963.
Giây phút cuối cùng trước khi tổng thống Mỹ John F. Kennedy bị bắn trên đường phố Dallas, ngày 22/11/1963. AP – Jim Altgens

Thanh Hà

Trong lịch sử Hoa Kỳ, đã có 4 vị tổng thống bị ám sát trong lúc đương nhiệm. Người đầu tiên là Abraham Lincoln (1809-1865) ông bị bắn chết tại nhà hát Ford’s Theatre, Washington. 

James Gardfield (1831-1881), vị tổng thống thứ 20 của Mỹ qua đời hơn 2 tháng sau khi ông bị bắn hai phát súng sau lưng. Hung thủ là một luật gia, hành động sau khi đơn xin làm lãnh sự Mỹ tại Paris bị từ chối.

Ngày 06/09/1901 William McKinley (1843-1901) bị bắn khi tiếp khách đến dự triển lãm ở Buffalo và ông đã từ trần vài ngày sau đó. Thủ phạm là một phần tử vô chính phủ.

John F. Kennedy (1917-1963) là vị tổng thống thứ tư trong lịch sử Hoa Kỳ bị ám sát trong lúc đang tại chức. Hơn 60 năm sau, công luận quốc tế còn nhớ rõ hình ảnh ngày 22/11/1963, lúc 12 giờ 30 những tiếng súng nổ. Tổng thống Kennedy và phu nhân trên chiếc xe mui trần trên đường phố thành phố Dallas. Kennedy, vị tổng thống thứ 35 của nước Mỹ qua đời tại bệnh viện 30 phút sau đó. Một năm sau, ủy ban điều tra kết luận, thủ phạm là Lee Harvey Oswald, từng sống tại Liên Xô và đã « hành động một mình ».  

Ngoài ra cũng có không dưới 6 tổng thống Mỹ bị ám sát hụt. Trong danh sách này gồm có Andrew Jackson, các ông Theodore và Franklin Roosevelt, Gerald Ford và Ronald Reagan.

Trong thập niên 1960, khi vận động tranh cử, em trai cố tổng thống John F. Kennedy là Robert Kennedy thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ tại New York bị ám sát tại một khách sạn ở Los Angeles năm 1968.

Bốn năm sau, một ứng viên Dân Chủ khác là George Wallace trong cuộc đua giành vé đại diện cho đảng này ra tranh cử tổng thống bị mưu sát và ông đã trở thành phế nhân suốt đời.

Bài Liên Quan

Leave a Comment