Thêm một vụ gây căng thẳng trong quan hệ giữa Pháp và Israel : Chiều ngày 07/11/2024, cảnh sát Israel đã câu lưu hai hiến binh Pháp tại Đông Jérusalem trong khuôn viên một quần thể thuộc quyền quản lý của Paris. Sự cố xảy ra ngay trước khi ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot đến thăm khu vực này.
Đăng ngày: 08/11/2024
Bộ Ngoại Giao Pháp đã triệu đại sứ Israel tại Paris lên để phản đối hành vi « xâm nhập trái phép » của cảnh sát Israel, bởi vì theo quy định quốc tế, họ không được phép đem vũ khí vào các nơi thờ phụng. Ngược lại phía Israel giải thích là cần bảo đảm an ninh cho các quan chức Pháp.
Vụ việc diễn ra vào lúc quan hệ giữa Pháp và Israel đang xuống cấp đáng kể do khủng hoảng nhân đạo Gaza và xung đột tại Liban.
Thông tín viên Sami Boukhelifa từ Jérusalem giải thích thêm :
« Đồi Ô liu trên lãnh thổ Palestine thuộc thánh địa Jerusalem đã bị Nhà nước Do Thái sáp nhập và chiếm đóng. Ba cảnh sát Israel có trang bị súng ống đã thâm nhập trái phép vào khuôn viên nhà thờ Eleona. Đây là một khu thờ phượng của người Thiên Chúa Giáo, còn được biết dưới tên gọi Pater Noster. Quần thể này là một trong bốn khu vực thuộc quyền quản lý của Pháp tại Jérusalem, trên cổng vào có treo quốc kỳ của Pháp.
Cảnh sát Israel, trên nguyên tắc không được phép xâm nhập vào khu vực này, đã cố nhấn mạnh là họ cần có mặt tại đây để bảo vệ an ninh cho phái đoàn Pháp sắp đến tham quan nhà thờ Eleona. Hai hiến binh Pháp yêu cầu cảnh sát Israel ra khỏi nơi này, đúng vào lúc ngoại trưởng Jean-Noël Barrot vừa đến. Rất phẫn nộ về sự cố nói trên, ngoại trưởng Barrot cho biết : « Tôi không vào bên trong quần thể Eleona lần này do lực lượng Israel có trang bị vũ khí đã hiện diện tại đây mà không có sự đồng ý từ trước của phía Pháp và cảnh sát Israel đã từ chối rời khỏi nơi này như chúng tôi yêu cầu. Tôi mạnh mẽ lên án hành vi vi phạm nghiêm trọng và tình này không thể chấp nhận được. »
Ông Barrot sau đó đã rời khỏi nhà thờ Eleona. Hai hiến binh Pháp bị cảnh sát Israel câu lưu. Đây là một sự cố nghiêm trọng khiến mọi người liên tưởng đến cơn thịnh nộ của tổng thống Emmanuel Macron năm 2020 và của cố tổng thống Jacques Chirac năm 1996. Các ông Macron và Chirac đã lớn tiếng trước những hành vi của cảnh sát Israel khi họ đi thăm nhà thờ Saint Anne, một quần thể khác cũng do Pháp quản lý tại khu phố cổ ở Jérusalem. Hai hiến binh Pháp đã được thả ra ngay từ hôm qua ».