Blogger Nga bị thương trong vụ đánh bom xe

\"\"

Nga nói một blogger ủng hộ chiến tranh của Nga ở Ukraine đã bị thương trong một vụ đánh bom xe.

Zakhar Prilepin, một người ủng hộ cuộc chiến của Nga tại Ukraine, được cho là đã tỉnh táo sau vụ tấn công ở vùng Nizhny Novgorod nhưng tài xế của ông đã thiệt mạng.

Một nghi phạm đã bị bắt giữ trong vụ tấn công, Bộ Nội vụ Nga nói.

Vụ này xảy ra một tháng sau khi một blogger thân Kremlin khác, Vladlen Tatarsky, chết trong một vụ đánh bom tại một quán cà phê ở St Petersburg.

Zakhar Prilepin, sinh năm 1975, cũng là một trong những tiểu thuyết gia nổi tiếng nhất của Nga, và được chú ý vì có liên quan đến chính trị dân tộc cực đoan.

Từng tham gia các cuộc chiến đẫm máu của Nga ở Chechnya vào những năm 1990, ông thừa nhận đã chiến đấu với lực lượng ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine.

Ông đã kêu gọi \”trao trả Kyiv cho Nga\”.

Đây là vụ tấn công mới nhất nhằm vào những người ủng hộ trong cuộc chiến của Tổng thống Putin ở Ukraine.

Vladlen Tatarsky đã bị giết vào tháng trước.

Vào tháng 8 năm 2022, Darya Dugina – con gái của một đồng minh thân cận của ông Putin – đã thiệt mạng trong một vụ đánh bom xe gần Moscow.

Bài Liên Quan

Leave a Comment