Mẹ già 85 tuổi rơi nước mắt ngày tái ngộ con gái lưu lạc gần 30 năm

August 6, 2024

Câu chuyện người mẹ 85 tuổi tái ngộ con gái 63 tuổi ở xã Đồng Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ mới đây đã gây xúc động mạnh trong dư luận.

Tưởng rằng con đã mất

Ngôi nhà của bà Đặng Thị Hiền, 85 tuổi, ở khu Đồn Ngựa mấy hôm nay có nhiều bà con hàng xóm đến thăm hỏi, chia sẻ nhiềm vui khi tái ngộ con gái lưu lạc gần 30 năm.

Bà Hiền là con cả của nhà thơ Đặng Văn Đăng (nhà thơ Bút Tre) nổi tiếng ở khoảng cuối thế kỷ 20.

Nói về cô con gái lưu lạc gần 30 năm mới tái ngộ, bà Hiền cho biết năm 1961, vợ chồng bà sinh một con gái đầu lòng đặt tên là Bùi Thị Hoan. Cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng số phận có phần hẩm hiu.

Bà Hiền nhớ lại rất nhiều năm trước, sau khi lập gia đình, do cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc nên con gái đi tìm cuộc sống mới ở Tuyên Quang sau đó là Lào Cai.

Năm 1988, con gái được nhận làm con nuôi một gia đình ở huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai cho tới nay và đổi tên thành Nguyễn Thị Dung.

Năm 1996, Dung ôm theo một đứa bé gái 6 tháng tuổi tìm về nhà sau đó lại rời đi. Đó là lần gần nhất hai mẹ con bà Hiền gặp nhau. Những năm sau đó, người mẹ ấy và cả cô con gái đã nhiều lần tìm nhau nhưng không có kết quả. Về phía bà Hiền, sau nhiều lần tìm kiếm không được, bà có ý nghĩ rằng con gái đã không còn.

Nước mắt ngày tương phùng

Bẵng đi một thời gian dài, hồi đầu tháng 7-2024, gia đình bà Hiền nhận thông tin từ Công an xã Đồng Lương về việc có người ở tỉnh Lào Cai muốn tìm gia đình đã thất lạc nhiều năm.

Niềm hy vọng đã tắt nay lại nhen nhóm trong lòng bà Hiền và gia đình, họ cùng với lực lượng công an đối chiếu các thông tin và kết nối với người gửi với mong muốn tìm được cô con gái lưu lạc gần 30 năm.

Dù các thông tin ban đầu chưa trùng khớp, nhưng ngày 7-7, gia đình bà Hiền trong niềm vui khôn xiết đã tái ngộ con gái sau 30 năm cô lưu lạc.

Tái ngộ con gái sau 30 năm lưu lạc, người mẹ già U90 rơm rớm nước mắt nhớ lại: “Mấy hôm trước nó về nhà, hai mẹ con đứng ôm nhau giữa sân rồi cùng khóc”.

Người con gái của bà Hiền lưu lạc gần 30 năm, nay đã ngoài 60, ốm yếu. Còn đứa bé gái 6 tháng tuổi ngày nào giờ đã lớn xinh xắn, chính là người đã kết nối với công an xã Đồng Lương để tìm lại gia đình cho người mẹ ốm yếu.

Sau những ngày ít ỏi được ở nhà với mẹ và các em, bà Dung đã về lại gia đình ở Văn Bàn để tiếp tục điều trị bệnh.

Chị Hoàng Thị Bích, con gái bà Dung cho biết một vài năm gần đây, khi sức khỏe yếu đi, bà cũng có mong muốn tìm về gia đình ở Phú Thọ đã xa cách gần 30 năm.

Để giúp mẹ yên tâm điều trị bệnh, chị Bích đã nhiều lần tìm kiếm nhưng không có kết quả. Gần đây, chị liên hệ với Công an xã Đồng Lương qua trang fanpage của đơn vị nhờ tìm kiếm thì đã có kết quả.

“Lúc được công an xã Đồng Lương  báo tin, cả nhà tôi đã rất vui sướng, hạnh phúc. Những năm trước, tôi được mẹ kể về quê ngoại, về bà ngoại thì nay đã được tận mắt gặp bà và mọi người” – chị Bích xúc động cho biết.

Bài Liên Quan

Leave a Comment