Biểu tượng của sự vĩ đại

FB LS LÊ LUÂN –

Biểu tượng của sự vĩ đại

.

\"\"
Sáng 17/06, thủ lãnh sinh viên Hong Kong, Joshua Wong ra tù. Anh lập tức có phát biểu ủng hộ biểu tình chống dự luật dẫn độ và kêu gọi Đặc khu trưởng Hong Kong, bà Carrie Lam từ chức. NURPHOTO/GETTY IMAGES

Những hình ảnh tuyệt đẹp và còn hơn tất cả những biểu tượng có giá trị biểu đạt:

Một chàng trai 13 tuổi ngày mai có hai môn phải thi nhưng vẫn biểu tình để “giữ an toàn cho Hồng Kông” trước sự đe doạ từ đạo luật dẫn độ tới Trung Quốc;

\"\"

một bà mẹ cùng những người phụ nữ trưng tấm biển “đừng bắn vào những đứa trẻ của chúng ta” như một thông điệp về hoà bình và nhân tính – họ không đòi bình quyền bằng vài món quà nhân danh ngày nào đó, họ xuống đường để đấu tranh và xây dựng tương lai cho những thế hệ tiếp sau lớn lên;

\"\"

một chàng trai bước ra khỏi nhà tù với một chồng sách trên tay và sau đó yêu cầu Trưởng đặc khu ngay lập tức phải từ chức vì đã gây tổn hại cho nhân dân Hồng Kông;

\"\"

một chiếc xe cứu thương trong đêm đi xuyên qua dòng người biểu tình vì họ đồng loạt dạt sang hai bên để người bệnh nhanh chóng đến được bệnh viện;

\"\"

Và còn một điều tuyệt vời nữa đó là những người dọn sạch rác ngay sau khi đoàn người biểu tình di chuyển khỏi nơi đó;

cũng không thể không nhắc tới hàng loạt các nghệ sỹ tên tuổi lớn không chỉ của làng sao Hoa Ngữ mà còn cả thế giới đều biết tới cùng tham gia biểu tình vì lo ngại một Hồng Kông mất đi dân chủ nếu bị chi phối bởi cộng sản Trung Quốc – Châu Nhuận Phát, Lương Triều Vỹ, Lưu Đức Hoa…

Và đó là một Hồng Kông hoa lệ về mọi mặt.

Nguồn: FB Luân Lê

Bài Liên Quan

Leave a Comment